"Xót xa trước những vụ bạo hành trẻ em khiến cộng đồng rúng động"
Gần đây, vụ việc bé gái sơ sinh 13 ngày tuổi ở Kiên Giang bị tấn công đã khiến nhiều người bàng hoàng. Vào khoảng 2h40 ngày 6/9, tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, chị Trương Thị Cẩm Ly đang ở nhà với con thì bị Nguyễn Văn Hữu, 26 tuổi, xông vào đập phá và hành hung. Hữu đã dùng đá đánh chị Ly bất tỉnh, rồi ôm bé gái Nguyễn Trương Bảo Ngọc chạy ra ngoài, đe dọa hãm hại. Khi công an đến hiện trường và thuyết phục Hữu, hắn vẫn tiếp tục hành động hung hãn. Để bảo vệ tính mạng bé gái, lực lượng công an buộc phải nổ súng khống chế đối tượng.
Ông Trương Minh Cai, ông ngoại bé Bảo Ngọc, bàng hoàng kể lại giây phút cháu gái bị đe dọa tính mạng. Bé Ngọc đã tỉnh lại sau khi bị hành hung, cho thấy sức sống kỳ diệu của bé. Mẹ con chị Ly, sau khi bị tấn công, vẫn còn mê man và hoảng loạn. Đối tượng Hữu, cùng mẹ con chị Ly, đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, nhưng Hữu đã tử vong do mất máu.
Một vụ hành hung trẻ sơ sinh khác xảy ra vào ngày 8 tháng 8, khiến nhiều người sợ hãi. Nạn nhân là bé Dương Minh Phát, 12 ngày tuổi, con của chị Võ Thị Hồng Duyên. Bé Phát đang điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thì bị một người phụ nữ lạ mặt tấn công bằng dao, đâm xuyên sọ vào hốc mắt.
Sau khi sự việc xảy ra, bé được chuyển gấp đến bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng nguy kịch, với vết thương do dao đâm vào hốc mắt, xuyên sọ, kèm viêm phổi và thiếu máu. Chụp CT cho thấy dao đã xuyên từ hốc mắt trái qua não phải. Các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành mổ lấy con dao dài 28 cm, trong đó phần cắm vào hốc mắt là 11 cm. Sau 20 ngày điều trị, bé Dương Minh Phát đã vượt qua nguy kịch và hồi phục. Cách đó không lâu, một vụ việc khác cũng gây chấn động khi một bé gái 8 tháng tuổi bị hành hung trước quán cà phê ở Hà Nội. Vào khoảng 21 giờ 40 ngày 24 tháng 6, bé đang cùng cha mẹ ăn tối gần quán cà phê thì xảy ra vụ việc.
Sau khi ăn xong, một người đàn ông say xỉn bất ngờ lao vào chửi bới và đánh vợ anh V.A khi chị đang bế con. Anh V.A chạy ra ngăn cản thì bị một người khác tấn công. Vợ anh cũng vào can ngăn, nhưng trong lúc đó, người đàn ông say lại tấn công chị khiến cháu bé rơi xuống đất. Vợ anh nhanh chóng bế con lên và nhờ người khác đưa cháu đi viện Nhi kiểm tra. Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người xung quanh can thiệp. Anh V.A sau đó đã đến Công an phường Láng Hạ trình báo, và công an đã đưa người đàn ông say về trụ sở làm việc.
Cơ quan công an xác định người hành hung gia đình anh V.A là Tạ Đình Thái, chủ quán cà phê Chồn, sinh năm 1978, khi bị bắt vẫn say rượu. Chị Võ Hoài Chi, 31 tuổi, mẹ có con nhỏ ở phường An Lạc, quận Bình Tân, bày tỏ lo lắng về tình trạng trẻ em bị tấn công. Chị chia sẻ rằng gia đình sống gần nhiều quán nhậu và thường thấy thanh niên say xỉn, vì vậy chị luôn phải chú ý, quan sát con và đề phòng những người lạ có biểu hiện khả nghi để đảm bảo an toàn.


Source: https://afamily.vn/kinh-hai-nhung-vu-hanh-hung-tre-nho-khien-du-luan-dau-tim-2015090702461448.chn